Kết quả tìm kiếm cho "chả cá phi"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2623
Từ hỗ trợ sinh kế, cất nhà cho hộ dân khó khăn đến vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, Chi bộ ấp Ngã Cạy thuộc Đảng bộ xã An Biên đang tạo sự đồng thuận từ những việc làm gần dân.
Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, sẻ chia trong cộng đồng.
Phố lên đèn, nhiều mái nhà dần khép cửa nghỉ ngơi, đâu đó vẫn có những phận người tất bật mưu sinh. Từ những chuyến xe đêm đến phiên chợ rạng sáng, họ âm thầm đổi đêm dài lấy kế sinh nhai.
Chiều 13/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức buổi làm việc với đoàn Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Quốc hội Khóa XVI về kết quả khảo sát thực tế phục vụ thẩm tra dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh.
Tiến tới khám sức khỏe miễn phí cho người dân theo Nghị quyết 72, Bộ Y tế ra hướng dẫn quy trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các độ tuổi, các đối tượng cụ thể.
Bangkok nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng sức hấp dẫn của Hà Nội ngày càng được khẳng định và cạnh tranh giữa hai điểm đến này đang nóng hơn bao giờ hết.
Hiện nay, nhiều hộ gia đình ở xã Cù Lao Giêng đang phát triển mô hình chăn nuôi dê lấy thịt và bán con giống, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Không chỉ là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, Tháng Công nhân là dịp nhiều đoàn viên, người lao động khó khăn được tiếp thêm động lực để vượt qua áp lực cuộc sống, yên tâm làm việc.
Con nước vừa ròng, anh Nguyễn Văn Tút (Bảy Tút, 47 tuổi), ngụ xã Nhơn Mỹ rủ anh em trong xóm ra sông Hậu bủa lưới cá cơm. Mùa này, dòng nước trong xanh biêng biếc, cá cơm xuất hiện nhiều, là thời điểm ngư dân khai thác nhộn nhịp.
Ngoài giờ trực nhiệm vụ, nhiều chiến sĩ dân quân thường trực ở xã Bình Giang còn chăm chỉ lao động phát triển kinh tế gia đình. Nhiều chiến sĩ trẻ từng bước ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với đơn vị.
Giữa bộn bề công việc, nhiều nữ công an xã thường hiện lên với sự nghiêm nghị, bản lĩnh. Nhưng sau màu áo xanh là trái tim ấm áp, trở thành “người mẹ thứ hai”, chở che, yêu thương những đứa trẻ mồ côi.
Tôi có dịp tham dự một chương trình nghệ thuật nhỏ của sinh viên Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Dù quy mô nhỏ, nhưng ý nghĩa đằng sau không nhỏ chút nào!